Mỗi lần bạn thân của chồng đến chơi, tôi lại cảm thấy căng thẳng.
Dũng, bạn thân của chồng tôi, là người nổi tiếng giỏi giang và đã thành công trong kinh doanh sau khi rời công ty. Tôi rất hâm mộ Dũng vì anh yêu thương vợ con và sống khiêm tốn, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Ngược lại, chồng tôi có năng lực hạn chế nhưng sĩ diện cao, luôn cho rằng mình giỏi như Dũng nhưng thiếu thời gian và hỗ trợ. Tôi cảm thấy bực bội vì anh đổ lỗi cho tôi và thường xuyên đua đòi theo Dũng, dù tài chính không bằng. Mỗi khi Dũng khoe đồ mới, chồng tôi lại muốn mua theo.
Tôi và vợ Dũng cùng sinh con, Dũng chọn gói tiêm ngừa dịch vụ 30 triệu, trong khi tôi muốn cho con tiêm chủng mở rộng để tiết kiệm. Ban đầu chồng tôi đồng ý, nhưng khi biết Dũng làm theo, anh cũng tự đăng ký tiêm dịch vụ cho con. Dũng còn khoe mới mua đất ở ngoại ô để nghỉ dưỡng, khiến chồng tôi muốn có đất ở quê để sau này về dưỡng già, và ép tôi hỏi bố mẹ về tài sản. Gần đây, Dũng đến chơi bằng xe ô tô 1,5 tỷ và mang đồ ăn, sau khi về, chồng tôi đòi rút 700 triệu tiết kiệm để mua xe giống bạn. Tôi cảm thấy áp lực khi chồng cứ đua theo bạn thân giàu có.
Tôi phản đối việc mua xe vì tiền tiết kiệm là để dành cho tương lai của con, và hiện tại chúng tôi chưa cần xe. Dù tôi đã giải thích, chồng vẫn kiên quyết muốn mua. Tôi phải làm gì để chồng không đua đòi theo bạn bè?
Source: https://afamily.vn/moi-lan-ban-than-cua-chong-den-nha-choi-toi-lai-cam-thay-ap-luc-nang-ne-20230725153319873.chn